Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Hương cau tình



Hoa cau tàn sao hương mãi thơm
Nhành trắng xanh rụng vầng chấm nhỏ
Đất sụt sùi thơ buồn dang dở
Nước mắt cạn rồi sao mưa vẫn rơi?

Giữa căn phòng lẻ bóng chơi vơi
Hạnh phúc đơn sơ hương cau ngan ngát
Thả hồn nghe âm thanh dào dạt
Tiếng ru lòng, gần, lại xa xôi

Cơn mưa trái mùa day dứt đơn côi
Tạt hoa giấy hồng bẹp trong khóm lá
Ngọc Lan rơi nụ non xanh biếc lạ
Cau quả nhú tươi e ấp không rời

Êm ả thoáng qua rung động bồi hồi
Khi lá, gió lay, hoa chẳng muốn cười
Bóng ai đi về trong thanh vắng
Hương cau tình còn mãi người ơi…
 
05/07/2009
Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét