Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

NGHỆ SỸ ƯU TÚ KIM LIÊN TRONG BUỔI GIAO LƯU "MÙA XUÂN GẶP BẠN"




CHÂN QUÊ - HÁT VĂN (phần 1) do nghệ sỹ ưu tú Kim Liên
(Đài tiếng nói Việt Nam) trình diễn trong buổi giao lưu "Mùa Xuân Gặp Bạn"
tổ chức tại chùa Âm Vô Cổ Tự, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
(ngày 18-2-2014)


Nhân Hưng, ngày 19-2-2014
Camera & Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

9 nhận xét:

  1. Anh Ngôi cùng với Anh Đào
    Hình như hội họp nơi nào cũng sánh vai nhau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai "Anh" nhưng chẳng của nhau
      Anh Ngôi tim đập nhịp đau nhân tình!
      Cùng đi hội họp với mình
      Anh Đào chụp ảnh đưa tình cùng ai
      Giá như Ngôi được sánh vai
      Như lời Thu đoán Ngôi khai nhận liền
      Rồi đưa đi khắp mọi miền
      Rồi khoe với những bạn hiền TRI ÂN

      Xóa
  2. Không sánh nhưng mà sánh mới khôn
    Chẳng như chụp ảnh với ôm hôn
    Giữa nơi công cộng bao người thấy
    Nào đã mấy ai bị hút hồn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá khôn như được lời Thu
      Thì Ngôi chẳng chịu tiếng ngu với đần
      Gần ai máu chảy rần rần
      Nói năng ngọng ngịu mọi phần... lạ chưa!
      Ngu từ ngày xửa ngày xưa
      Chả như Tuân được phong "vua ái tình"
      Song Thu xinh thật là xinh
      Chỉ cần Tuân liếc là dinh được về
      Song Thu yêu mết yêu mê
      Quản Tuân rất chặt-Chặt ghê cả người
      Gặp ai Tuân mới định cười
      Về nhà Thu phạt Tuân mười...cái hôn!
      Tuân Thu mới thật là khôn?

      Xóa
    2. Chị Song Thu thật là tinh
      Sánh vai, liếc mắt, chụp hình chấp chi
      Âm thầm lặng lẽ đi về
      Thế mà má ấp môi kề liền môi
      Chỉ mình biết với mình thôi
      Họa chăng có đất có trời chứng minh
      Chiêu này mới thật là kinh!!!

      Xóa
    3. Cám ơn em nhé Nặc Danh
      Người ta học cách nghi binh lâu rồi
      Nay đang thực hiện đó thôi
      Nhưng mà che mắt mọi người cũng khó lắm thay!!!
      ( Song Thu)

      Xóa
    4. Rõ ràng hình chụp rành rành
      Song Thu cùng với Nặc Danh nghi gì?
      Cặp kè bao kẻ tình si
      "Đứng xa liếc mắt"ích gì mà mong ?
      Nếu mà duyên thắm tình nồng
      Người ta đã chẳng trong vòng tay ai
      Sao không thông cảm một vài
      Hai người liên kết nghi hoài...thiệt chưa?
      Dám đâu "mắt thánh vải thưa" !

      Xóa
  3. Anh Ngôi ơi hỡi Anh Ngôi
    Thanh minh mà hóa nhận rồi còn đâu
    Nếu không tình ý vàng thau
    Cớ chi "ngọng nghịu" trước nhau thế này?
    Rần rần máu chảy càng gay!!!
    (Song Thu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Rần rần""ngọng ngịu"sao gay?
      Đấy là bản tính xưa nay thường tình
      Đàn ông ai chả giống mình
      Thấy người xinh xắn cảm tình vậy thôi!
      "Thanh minh mà hóa nhận rồi"
      Thế thì chẳng một mình Ngôi đâu mà
      "Suy trong ý tứ mà ra"
      Bụng người cùng với bụng ta một...lòng !
      Ngôi ta đích thưc"vàng ròng"
      Dẫu đem vùi lửa cũng không quản gì
      Nặc Danh ơi!Cứ tin đi
      Nếu mà "tình ý" dại gì khoe ra ?
      Người ta khích mặc người ta
      Xin đừng nghiêng ngả để mà xa nhau
      Nghi ngờ làm bạn mình đau
      Mà mình có sướng gì đâu hỡi mình?
      "Trúc xinh trúc mọc bên đình"
      Anh Ngôi phải có Nặc Danh mới...tình ?

      Xóa