Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Tặng con gái trong ngày cưới

Hoa giấy nở tưng bừng
Tiễn con đi lấy chồng
Xin đừng vì vui quá
Mà quên mẹ nghe không?

Nhớ út bé tí hon

Tám tuổi ngày xưa ấy
Biết lo chăm đến vậy
Dắt
bố đi chợ chiều

Trông
ra lại ngó vào
Chỉ bà, con với bố
Bố nhớ mẹ thì nhớ
Vẫn phải đi chợ thôi!


Bố nhìn con mỉm cười
Ôi con gái đáng yêu
Con là con gái yêu
Con là con gái rượu

Một ngày kia bất chợt
Bố bỗng vội ra đi
Mẹ nức nở tái tê
Mím môi, con vẫn học

Rồi ghé tai con giục
Trong tiếng nghẹn thầm thì
”Mẹ ơi dẫu có gì…
Mẹ cũng đừng có khóc!!!"


Cuộc đời bao khó nhọc

Mấy chục năm trôi qua
Mẹ đang trở về già
Con không còn bé nữa...


Đến hôm nay con đã tìm được rồi MỘT NỬA
CỦA MÌNH: chồng con đó yêu thương
Dẫu mai sau may mắn đời hay gặp bước gian truân
Con nhớ giữ lửa tình yêu ngày thêm nồng cháy
S
ống rộng mở bằng tấm lòng nhân ái
v
à trái tim với sức mạnh diệu kỳ
c
ủa ĐẠO LÀM NGƯỜI trong mỗi bước con đi
Tuổi trẻ nhiều ước muốn say mê
Nhưng chớ quên trong gia đình con
                                       hãy là vợ hiền dâu thảo
Nhường dưới kính trên chăm lo tần tảo
Để bố mẹ chồng tràn hạnh phúc niềm vui
Thì ở thế giới bên kia xa xôi
Bố con sẽ mỉm cười mãn nguyện
Và thế giới bên này giữ hồn chân thiện
Mẹ sẽ sống vui dù hết tuổi xuân
Dòng thơ tiễn con như nghẹn lại đôi lần
Vì nước mắt mẹ rơi nhưng con đừng sợ hãi
Mẹ đang khóc mà lòng không tê tái
Bởi hạnh phúc sướng vui quên mọi buồn đau
Nước mắt rơi từ tình yêu con thẳm sâu
Trong sớm nay xuân đang về náo nức
Mẹ gửi hai con những lời chúc phúc
và mừng cho hai họ
cho mọi nhà
M cầu đất trời
Xuân đến xuân về xuân mãi nở ngàn hoa...

4/3/2007 
Hồ Minh Quang

3 nhận xét:

  1. Một bài thơ chúc phúc con gái trong ngày vu quy rất ý nghĩa và cảm động. Cám ơn Hồ Minh Quang vợ nhé!

    Trả lờiXóa