Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Về với Hội Lim

Anh đã về, về với hội Lim
Tay lạnh chân run dù không mưa tầm tã
Quan họ ơi em ung dung sao tất tả
Gọi lời ca nào tuôn chảy tự tim?

Ai đã trao người mớ bảy mớ ba choàng lên
Chỉ để in hình thoáng hội Lim nhung nhớ
Chẳng phải váy sồi...dép hồng ngồ ngộ
Mỏ quạ bồi hồi, khăn vấn nhích thêm

Cầm máy chụp hình căng mắt xuống lên
Dõi theo liền anh hát mời liền chị
Lúng liếng người Hà Nội lông mi cong veo dị dị
Anh bùi ngùi ngóng trông cô gái quê hiền

Vội vã thi, vội vã tiệc nâng chén rượu
                                               đang ghiền
Chờ xe chở đi ngược xuôi vất vả
Anh vội một mình chạy ra sông 
                               nhìn cánh bèo tơi tả
Vẫn say câu ca em, nhẹ nỗi ưu phiền

Cô gái làng ơi em chỉ phong phanh 
                                                   dưới thuyền
Chiếc áo bạc màu với quần nhầu giản dị
Mà sao em chở được hàng trăm người 
                                       trên con đò mộng mị 
Bằng giọng ca hút hồn về với hội Lim xưa?

Em chẳng cần organ nhộn nhịp đẩy đưa
Em không khoác tứ thân sắc màu rực rỡ
Môi không nét son viền mắt không xanh rợ
Em chỉ có hồn đưa anh về cõi mơ
Em là tứ là vần hối hả vào thơ
Là phách gần xa nghẹn ngào nhịp thở
Là lắng sâu tâm tình ôm trái tim bỏ ngỏ
Đang đập dồn câu quan họ anh chờ ...

12/2/2014
(13/1 Giáp Ngọ,
MQ đi theo một số đoàn dự thi quan họ của Hà Nội về Hội Lim)

Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét