Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

GỈA NHỜI SONG THU

(Nhời của Song Thu:
Anh Ngôi cùng với Anh Đào
Hình như hội họp nơi nào cũng sánh vai nhau)


Anh Ngôi giả nhời

Hai "Anh" nhưng chẳng của nhau
Anh Ngôi tim đập nhịp đau nhân tình!
Cùng đi hội họp với mình
Anh Đào chụp ảnh đưa tình cùng ai
Giá như Ngôi được sánh vai
Như lời Thu đoán Ngôi khai nhận liền
Rồi đưa đi khắp mọi miền
Rồi khoe với những bạn hiền TRI ÂN...


                       Nhân Hưng, ngày 21-2-2014
                                     Tạ Anh Ngôi
                                                   
Nguyễn Thị Anh Đào và Nghệ sỹ ưu tú Kim Liên 
Nguyễn Thị Anh Đào và Quang Khải (Hải Phòng)
Ban TC buổi giao lưu"Mùa Xuân Gặp Bạn"tặng hoa cho Nguyễn Thị Anh Đào
Nguyễn Thị Anh Đào với người bạn mới quen (Thái Bình)

Nhân Hưng, ngày 21-2-2014
Bài & Ảnh minh họa:Tạ Anh Ngôi

6 nhận xét:

  1. Vô tư chẳng phải thanh minh
    Càng thanh minh lắm thì tình càng bị lộ ra
    (Song Thu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc Thu nhớ tới ngày xa
      Song Thu lại tưởng người ta giống mình?

      Bây giờ hợp tính hợp tình
      Đã không phải giấu còn trình lộ ra
      Tiếc rằng còn khoảng cách xa
      Ngôi và người ấy vẫn là NGƯỜI DƯNG

      Xóa
  2. "Yêu nhau đứng ở đàng xa
    Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần"
    Anh Ngôi chẳng phải bần thần
    Mặc nàng cười, chụp cùng chàng đâu đâu
    Anh Ngôi bấm máy thật lâu
    Cũng là cách để quên sầu, liếc ai
    Song Thu mà trêu dài dài
    Đi theo bấm nhé dăm vài pô hay
    Anh Đào hẳn thật ngất ngây
    Anh Ngôi rồi sẽ nhớ hoài, tương tư!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Yêu nhau đứng ở đằng xa
      Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần"

      Nếu mà sẵn có tình thần
      Quản chi khoảng cách giữa gần với xa?
      Đằng này Ngôi với người ta
      Có gần khoảng cách cũng xa tấm tình
      Người ta hiền dịu trắng xinh
      Còn Ngôi ục ịch như hình...củ khoai!
      Kém tài nên chẳng bằng ai
      Có mong đến mấy cũng hoài mà thôi
      Kim Thư đừng diễu Anh Ngôi
      Thật lòng thì hãy làm người...mối manh
      Cho Ngôi cùng với Nặc Danh?

      Xóa
  3. Nặc Danh là bạn tâm tình
    Người ta là bóng là hình bên anh
    Nặc Danh đã chẳng có danh
    Lại không kề cận nên tình càng xa
    Bì sao được với người ta
    Đã khi chung chạ vào ra đứng ngồi
    Anh ơi em biết phận rồi
    Cũng đành nuốt lệ buồn thôi ích gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã là người "bạn tâm tình"
      Nặc Danh là bóng là hình anh mơ
      Đã chung nhau một tứ thơ
      Lại là nỗi đợi,nỗi chờ bấy nay
      Chưa lần gặp mặt cầm tay
      Đã đêm ngơ ngẩn đã ngày thẩn thơ
      Vẫn luôn đợi,vẫn luôn chờ
      Nặc Danh ơi!Chớ nghi ngờ tình nhau
      Dẫu không là mối tình đầu
      Cũng là"điểm nhãn",nhịp cầu cho ai
      Mong ngày"trúc mã thanh mai"

      Xóa