Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Nhớ

" Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai - Ai nhớ bây giờ nhớ ai
Nhớ người như nón nhớ quai
Như hình nhớ bóng, như ai nhớ mình"*

Năm xưa ai viết bài thơ nhớ
Ra ngẩn vào ngơ nhớ - Nhớ ai
Để nay ta đọc bài thơ ấy
Chẳng nhớ mà lây nhớ - Nhớ hoài.


* Ca dao

                               Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét