Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Trông thấy Kim Thư


Hôm qua trông thấy Kim Thư
Thân hình dáng vóc vẫn như ngày nào
Ước gì có chuyến tiêu dao
Mình lên Hà Nội rẽ vào Kim Thư.
15/2/2014
Đỗ Đình Tuân

12 nhận xét:

  1. Em xin bật mí hu hu
    Vóc dáng thêm béo mà như già nhiều
    Xuân về ăn vỡ nồi niêu
    Dăm bánh đôi kẹo rượu tiêu cả ngày
    Bia bọt tập uống ứ say
    Khiêu vũ nhảy nhót loay hoay trốn liền
    Xin mời thầy với vợ hiền
    Ghé chơi rồi sẽ gặp liền em thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Nhà mình không thể đi đôi
    Song Thu đi cũng lôi thôi lắm hè
    Hôm nào thuân tiện tầu xe
    Minh lên thăm bạn có e không nào?

    Trả lờiXóa
  3. Tới thăm e cái gì nào
    Chỉ hiềm một nỗi Thu vào lại ra
    Nhớ chồng quí bạn lắm a
    Mà sao không uống vài ba viên* liều
    Say sưa có đáng bao nhiêu
    Tầu xe dù ghét rõ nhiều vẫn xong
    Cửa nhà khóa lại biết không
    Súp lơ cải bắp đi...tong mặc đời
    Ấy là lo vậy lo chơi
    Thời nay hàng xóm mến người lân bang
    Ghé trông trông giúp đàng hoàng...


    * thuốc chống say

    Trả lờiXóa
  4. Tuân không muốn để Thu đi
    Chắc là có lý do gì đấy thôi
    Xưa nay trăm sự ở đời
    "Lần da đến thịt"ai người khác đâu?
    Kim Thư hãy cứ gật đầu
    Xem Tuân dàn xếp"xe tầu"ra sao?

    Trả lờiXóa
  5. Kim Thư e ngại không ừ
    Đành thuê bốn vị kiệu Thu lên cùng
    Chỉ e lãng phí nhân công
    Bà con Kinh Bắc lại rồng rắn xem
    Song Thu trong kiệu buông rèm
    Cứ như hoàng hậu Phương Nam thuở nào.

    Trả lờiXóa
  6. Đình Tuân chỉ nói tầm phào
    Say xe Thu vẫn quyết liều đến nơi
    Một là thỏa thích vui chơi
    Hai là thăm thú cơ ngơi bạn hiền
    Ba là thả sức hàn huyên
    Bốn là tập múa cho mềm đôi tay

    Trả lờiXóa
  7. Đúng rồi thế chứ gật ngay
    Đình Tuân chớ cản vợ say xe tầu
    Đi đâu có bạn có bầu
    Có chồng có vợ bớt sầu thêm vui.

    Trả lờiXóa
  8. Song Thu một tấc đến trời
    Có cho ăn kẹo đố dời nhà đi
    Kim Thư nghe hắn làm chi
    Nếu còn thóc giống cô thì hãy tin.

    Trả lờiXóa
  9. Thóc giống ơi chớ giật mình
    Vợ nói chồng bảo linh tinh tấc trời
    Song Thu chớ có rối bời
    Quyết đi thầy ấy ngớ người mới thôi
    Lần sau cản vợ?, không rồi...
    Nếu mà căng quá...Thư thời lại đi
    Chí Linh gần có xa gì
    Cùng Song Thu múa hì hì tuyệt chiêu
    Chỉ e ... vô lý rõ nhiều!
    Thôi mau thu xếp thử liều mà xem
    Song Thu cùng Đỗ sẽ hên
    Thư đón Quang tiếp triền miên tối ngày
    Ra về tay nắm chặt tay
    Vợ chồng hỉ hả trèo ngay lên tầu
    Nghênh ngang hết hẳn lầu bầu...


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quen nghe cách nói Tuân rồi
      Nên Song Thu chẳng rối bời đâu nha
      Hẹn Kim Thư ngày không xa
      Song Thu sẽ đến thăm nhà, vui xuân

      Xóa
  10. Tốt nhất cô về đây chơi
    Đợi Song Thu đến cuối đời chắc đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc gì phải nói khích nhau
      Thu đi Tuân chớ làu bàu đó nghe!

      Xóa