Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

XÔI HỎNG BỎNG KHÔNG

Anh Đào thì chẳng được yêu
Nặc Danh giận dỗi có chiều...lảng ra?
Nấu xôi thành nấu cháo hoa
Thóc đem rang bỏng hóa là thính rang!
Tiếng đồn rầm rĩ cả làng
Miếng ăn không được bẽ bàng... đứng trông!
Thế là xôi hỏng bỏng không(!)


                          Nhân Hưng, ngày 28-2-2014
                                        Tạ Anh Ngôi

5 nhận xét:

  1. Bẫy chim bắt cá hai tay
    Cá thì xuống biển chim bay về rừng
    Thế là xôi hỏng bỏng không
    Khuyên người bắt cá thì dừng bẫy chim

    Trả lờiXóa
  2. Cá đâu mà bắt hai tay
    Chim đâu Ngôi đuổi mà bay đến rừng?
    "Người khôn nên họ lừng chừng"
    Khi thì giận dỗi,khi mừng hẹn yêu
    Nếu không đáp lại là"kiêu"
    Làm thơ đáp lại là "liều"Thu ơi!
    Kiểu gì cũng thiệt về Ngôi?
    Nặc Danh đắc lợi,Đào thời đắc danh




    Trả lờiXóa
  3. Anh Đào chắc chắn "đắc danh"
    Cùng Anh Ngôi tới cuối gành đầu sông
    Nặc Danh đành phận ngồi trông
    Người ta lá thắm chỉ hồng mà đau
    "Ông tơ ghét bỏ chi nhau
    Vừa vui gặp gỡ đã sầu chia phôi?"*

    *Phỏng theo Truyện Kiều

    Trả lờiXóa