Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

MỪNG NGÀY MƯỜI BỐN THÁNG HAI


 Gửi Nặc Danh

Gửi đến Nặc Danh một lẵng hoa
Tháng hai,mười bốn tặng làm quà
Mừng ngày thế giới - Ngày Tình Ái
Ghi dấu "mối tình"dẫu cách xa.
                     Nhân Hưng ,ngày 14-2-2014
                                  Tạ Anh Ngôi

Gửi Người

Ơn Người tặng bó hồng xanh
Chứa chan hy vọng tình anh ngọt ngào
Để em thêm nỗi khát khao
Chờ ngày gặp gỡ mà trao ân tình


Nặc Danh

4 nhận xét:

  1. Người tình dấu mặt của Anh Ngôi
    Đã lên trang log xóm mình rồi
    Chúc cho anh ả nhanh gặp mặt
    Để xóm ta cùng đến chia vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu mà Ta gặp mặt nhau
      Sẽ xin đãi xóm một chầu mía de*
      Lại thêm một ấm nước chè
      Rổ khoai lang nướng với be rượu mầu...

      *Mía de:Loại mía cây chỉ nhỏ bằng ngón tay vỏ rất cứng.

      Xóa
  2. Nghe danh bác Tạ đã lâu
    Nhìn ảnh thì thấy rõ màu... đại gia
    Mà sao lại kẹt thế kia
    Người yêu chắc cũng chán phè, bác ơi!

    NKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói là nói thế Nguyệt ơi!
      "Dưng"mà gặp Nguyệt đãi "môi" một chầu
      Cho dù kiểu Á hay Âu
      "Tàu Bò"*cũng nể gật đầu khen...hay!

      *Nguyễn Khắc Nguyệt nguyên là lính lái xe tăng(tàu Bò)

      Xóa