Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

NGÀY THƠ THĂM BẠN HÀ -THÀNH

Vui thơ Biên Phủ - Trường Sa
Tiện, đi thăm bạn,thành ra...lại buồn
Những là bạn hữu đồng môn
Nửa vòng thế kỷ,đã mòn tuổi xanh
Người tuổi em,người tuổi anh
Người xa khuất nẻo,người thành phế nhân
Đều cùng mỏi gối chồn chân
Bâng khuâng,còn gặp bao lần nữa đây ? !

Làng Hóp 10/2/2014 T.D
 
vợ chồng anh Nguyễn Nghĩa Trọng lớp Văn 3C
Anh Trọng dù bị tiểu đường vẫn chúc T.D một chén
Anh Trọng và Nguyễn Tiến Khanh cùng lớp
Thanh Dạ & Nguyễn Khắc Nguyệt cùng Xóm Tri - Ân
Thanh Dạ & Trịnh Văn Thênh

2 nhận xét:

  1. Thanh Dạ chụp ảnh thật xinh
    Nhưng sao vẫn thiếu nửa mình thế anh?
    Đã lên đến đất Hà Thành
    Mà em Yên Mỹ vắng hình buồn thay!
    Hay là anh vẫn giấu đây?

    Trả lờiXóa
  2. Điện xin đến gặp tăng thơ,nhưng Yên Mỹ sợ chồng ghen,không dám nhận lời,đành gửi Nguyễn Tiến Khanh mang đến sau vậy ! Buồn quá !

    Trả lờiXóa