Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Nhắn

"Đàn" nào mà cứ lờ vờ
Không yêu thương vợ tớ lờ đi ngay
"Đàn" nào một tấc lên mây
Là thơ tớ tịt chạy ngay vô nhà...

11/2/2014
Hồ Minh Quang

2 nhận xét:

  1. Đàn nào có trái tim to
    Yêu bồ mà vợ không lo thiếu tình
    Đàn nào có trái tim phình
    yêu bồ mà vợ thừa tình không lo
    Kệ đời đàn ấy tự do
    Có khi còn đắp bù cho vợ nhiều
    Chỉ xin đàn ấy một điều
    Nhớ đừng để dính con siêu vi trùng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đàn nào mà gẩy lung tung
      Cung sai phách lạc lại bung...ngựa đàn?
      Đàn nào âm hưởng vọng vang
      Gẩy lên một tiếng rung ngàn nhịp tim
      Đàn nào êm ái đêm đêm
      Cho anh nhung nhớ cho em ngọt ngào
      Đàn nào tha thiết người trao
      Cho tan sầu não,chìm vào giấc mơ...
      Dẫu cho đàn ấy"lờ vờ"
      Ôm đàn mà chẳng phớt lờ...mới ngoan
      Đã là người"biết chơi đàn"
      Giống như cụ Đỗ cả làng đều...khen?

      Xóa