Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

QUÊ EM

                                                                 
 
Quê em đội Bảy,An Đông
Lối đi thuận tiện gần sông,gần chùa
Cho dù trời nắng hay mưa
Đường bê tông sạch đón đưa anh về
Nhà lầu san sát ven đê
Bốn mùa ngút ngát bóng tre hữu tình
Đêm đêm ánh điện lung linh
Gái trai thanh lịch tươi xinh dịu dàng
Trống chèo dồn nhịp rộn vang
Nhà nhà đoàn kết,xóm làng đông vui
Chợ chiều đủ loại rau tươi
Người mua,người bán nụ cười đằm duyên
Dẫu ra Móng cái,Tiên Yên
Hay đi du lịch khắp miền non sông
Đâu bằng quê mẹ An Đông
Khi xa lại nhớ lại mong ngày về…
                                     Nguyễn Thị Anh Đào
         Rút từ tập thơ "Mùa xuân gặp bạn" NXB Thời Đại-2013
                               

4 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Người xinh, cái nón cũng xinh
    Hoa tươi và nụ cười tình cũng tươi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu như đứng cạnh Anh Ngôi
      Nụ cười khi ấy sẽ tươi hơn nhiều

      Xóa
    2. "Người xinh cái nón cũng xinh"
      Hoa tươi cái tỉnh tính tình...cũng tươi
      Nhưng mà không của Anh Ngôi
      Nên tươi cũng chỉ nhìn thôi...thật buồn!

      Xóa