Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Nhớ

Nhìn trăng con ngậm ngùi nhớ mẹ
Trung thu nào bầy cỗ cho con
Bưởi bòng xinh xắn chó bông
Chuối vàng dưa đỏ cốm vòng thơm hương.
---
Mười lăm thu mẹ đà yên nghỉ
Nơi suối vàng chắc vẫn thương con
Đũa còn một chiếc long đong
Dép chân một chiếc bước còn thấp cao.
---
Con đang gắng vui không buồn tẻ
Thật yêu đời như mẹ ngày xưa
Nỗi niềm con gửi vào thơ
Vĩnh hằng trăng sáng trong mơ mẹ cười.


7/9/2014
Hồ Minh Quang

2 nhận xét:

  1. Trung thu nhớ mẹ ngùi ngùi
    Vần thơ ghi lại một thời đã qua
    Với bao trìu mến thiết tha
    Gửi về nơi mẹ đi xa ngàn trùng
    Chỉ mong bày tỏ nỗi lòng
    Của con cháu ở cõi trần mẹ ơi

    Góp với chị vài dòng gửi mẹ kính yêu của chị

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Song Thu đọc và chia sẻ với MQ.

    Trả lờiXóa