Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

TRẦN HƯNG ĐẠO NGƯỜI SỐNG MÃI TRONG LÒNG ĐẤT NƯỚC


                                                                         
Ba lần đánh thắng giặc Nguyên-Mông
Giữ vững thành trì vẹn núi sông
Cọc gỗ Bạch Đằng lưu sử tích
Thanh gươm Cồn Kiếm dấu thần công
Dân ghi đức Thánh xây đền đá
Nước nhớ công Ngài đúc tượng đồng
Người mãi sống trong lòng đất nước
Như là núi Tản biển trời Đông
                  Hội đền Kiếp Bạc,ngày 13-9-2014
                                   Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. Hôm đó Ngôi vội về ngay
    Là đi đến cái nơi này cùng "em"?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tri Ân họp ngày mười ba
      Ảnh này so vội dôi ra bốn ngày
      Song Thu nói đến là hay
      Sao không so sánh ảnh này ngày kia ?
      Chưa gì đã vội séc-via !

      Xóa