Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

MÃI Ở BÊN LÒNG


 
Sao lòng cứ nhớ ngày xưa
Em vừa mới đến, nắng vừa ban mai
Cuộc đời rực rỡ tương lai
Chòm hoa nở biếc, lòng ai mơ màng
Bài ca em hát trên đàng
Tâm hồn phơi phới rộn ràng yêu thương
Gió thu ngào ngạt mùi hương
Bóng hình em mọi con đường thênh thang
Thuộc về em nỗi đá vàng
Tình ta ngày tháng anh mang bên mình.
                                                VN

4 nhận xét:

  1. Thơ tình Văn Nhã cũng hay
    Tớ không viết được thế này đâu nha
    Ha Ha !

    Trả lờiXóa
  2. Phu nhân vừa trẻ đẹp lại vừa đảm đang thế mà vẫn còn mơ màng mãi mối tình đầu sao? Không sợ nàng buồn ư Văn Nhã ơi?

    Trả lờiXóa
  3. Vợ là vợ... Thơ là thơ... mà anh Văn Nhã nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa. Minh Hương nói cũng chí lý lắm. Nhất là cánh đàn ông vốn " một trăm lá gan/ Lá ở cùng vợ lá toan cùng người mà.
      Thôi cứ để các lão thỏa chí tang bồng đi

      Xóa