Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

CÓ CHẾT TÔI KHÔNG

Đêm qua cơn bão ập vào
Gió mưa vần vũ như cào mái tôn
Đã không ngủ được bởi ồn
Vợ vào nằm cạnh dí (...) vào mông
Thế này có chết tôi không!
                     Nhân Hưng,ngày 17-9-2014
                                 Tạ Anh Ngôi

6 nhận xét:

  1. Chết đi là phải, nếu không thích...ồn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới đùa Lê một chút thôi
      Mà Thanh Dạ đã rủa Ngôi thế này?
      Giả như áp má cầm tay
      Chắc Thanh Dạ lại ghen ngày ghen đêm
      Dùi đục chày sắt bồi thêm
      Cho Ngôi một trận phải mềm như dưa?

      Xóa
  2. Thảo nào mình nghe đài cảnh báo thị trấn Nam Sách đề phòng có sạt lở mông...?

    Trả lờiXóa
  3. Nếu như người đó là bồ
    Chắc Anh Ngôi sẽ dương cờ lên ngay
    Nhưng vì người đó- bu mày
    Nên Anh Ngôi thấy nguy thay đó mà
    Hà...Hà...Hà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả cần Thu phải nói xa
      Tôi và người ấy như là nước mây
      Mây soi mặt nước đẹp thay
      Nhưng mà nước thấp còn mây xa vời
      Bao giờ nước chảy lên trời
      Thì con người ấy hợp tôi Thu à!

      Làng ta có mỗi D ta
      Là người ấy hợp thôi mà Thu ơi!

      Xóa