Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

TẶNG KIM THƯ


                        Kim Thư   ẩn nghĩa sách vàng,
                   Đầy vơi kỷ niệm chứa chan tình người.
                        Miệng cười mà chẳng thấy tươi,
                   Dấu niềm tâm sự trọn đời tu thân.
                        Gặp nhau “hội ngộ tri ân”,
                   Có đôi ba chữ ghép vần cho vui.
                         Mong em tươi mãi nụ cười,
                   Dốc bầu tâm sự cho vơi nỗi lòng
                           Huudoandt 13-9-2014
                                                      (N.M.T)

4 nhận xét:

  1. Bài thơ kịp thời, suôn sẻ...quá hay.
    Ảnh minh họa "gần hơn chút nữa" thì tốt.

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ đã vẽ ra được những nét cơ bản và hồn cốt của chị Kim Thư bằng một giọng điệu thơ tự nhiên liền mạch. Cám ơn thầy Minh Tư

    Trả lờiXóa
  3. Bầu tâm sự đã gửi vào Hồi Ký
    Bên trang sách kia, vui, bao lúc em cười
    Dẫu tâm hồn khắc khoải chơi vơi
    Em vẫn thế vợ Minh Quang là thế

    Cảm ơn anh hội ngộ thành thơ nhé
    Thư cũng chúc anh luôn mến cuộc đời
    Để tự chăm sức khỏe cho người
    Và quên bớt đi những gì lận đận...
    ---

    Trả lờiXóa
  4. Hai người nhìn hướng về đâu?
    Hay là tâm sự gửi bầu...vu vơ!
    Hơ!Hơ!Hơ!

    Trả lờiXóa