Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

VUI TẶNG THANH HƯỜNG LÊ




                  Anh không quân ngũ một ngày,
           Mà anh thừa tá cho vay khắp làng.
                   Nếu anh quân ngũ đàng hoàng,
           Riêng về món tá họ hàng đủ xơi.

                    Em còn thiếu tá em ơi!
           Phải chăm thơ phú cho đời thăng hoa.
                   Một mai mang tá đầy nhà,
           Tri ân hội ngộ chúng ta quây quần.
                  Mượn đôi ba chữ gieo vần.
            Mong em đừng bỏ tủi thân anh mà !...
                          Huudoandt 18-9-2014

1 nhận xét:

  1. Anh Minh Tư giỏi nói ngoa
    Thừa tá đầy nhà biết xếp vào đâu
    Cho em thiếu tá vay nào
    Hai bên chia sẻ giúp nhau anh à
    Bao giờ tá nở đầy nhà
    Chúng mình sẽ lại hát ca vang lừng

    Trả lờiXóa