Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

THEO DẤU HƯƠU SAO



Tối qua tình cờ va phải “Ấn tượng VTV” truyền hình trực tiếp trên VTV3, Hươu Sao sực nhớ ra. Loáng chốc, Hươu Sao nghỉ hưu đã gần 4 năm và quên luôn 32 năm làm truyền hình. Nhân kỷ niệm 44 năm thành lập Đài Truyền hình Việt Nam (7/9/1970 - 2014), Hươu Sao xin trình Xóm Tri Ân một vài khoảnh khắc đã qua của một trong những nữ phóng viên Truyền hình Việt Nam từ năm 1978.

Xin mời Xóm mình theo dấu Hươu Sao.   

PHẦN I

Phát hình trực tiếp trên sóng 
Đài Truyền hình Qui Nhơn
Tháng 10/1978

Truyền hình lưu động tường thuật lễ chặn dòng công trình thủy lợi Đá Bàn Nha Trang
Tháng 2/1985
Ảnh Thẻ Đoàn viên năm 1985

Đồi A1 Điện Biên tháng 6/1985
Nóc hầm Tướng Đơ cat


Điểm cao 551 biên giới Lai Châu - Trung Quốc tháng 6/1985

Chợ Giào san, Lai Châu  tháng 6/1985
Điện Biên tháng 6/1985
Những ngày cả nước hướng về các tỉnh biên giới phía Bắc, Hươu Sao thật vinh dự được tác nghiệp tại Lai Châu. Đó là một chuyến công tác đầy kỷ niệm của Hươu Sao.

Hết phần I

7 nhận xét:

  1. Phóng viên đài từ 1978 ? Tôi cũng vào Hội VHNT Đồng Nai 1978 đấy nhé ! Hé Hé ! Nhưng PHÓNG VIÊN ĐÀI TNVN OAI GÁP BỘI PHẦN . BÁI PHỤC BÁI PHỤC TUỔI TRẺ CÁC EM TRONG LĨNH VỰC NÀY !

    Trả lờiXóa
  2. Hưu Sao sớm lên "rừng" là hợp gu rùi

    Trả lờiXóa
  3. Hỡi cô gái Thái Lai Châu
    Ôm cây mơ mộng nhìn đâu thế này?

    Trả lờiXóa
  4. Xinh thế! Được đi nhiều nơi Sướng thế! Ganh tỵ quá trời luôn!

    Trả lờiXóa
  5. Tại sao hình ảnh của chị mình thời tóc ngắn lại không lưu vào ký ức của mình nhỉ??? Xem hình mới thấy ngộ quá!

    Trả lờiXóa
  6. Được làm "BẠN" với các "BẠN" thật vui & cũng vẻ vang thay.

    Trả lờiXóa
  7. Những bức hình được giữ làm kỉ niệm thật quí. Hươu sao xinh toàn thể nhưng ấn tượng nhất là đôi lông mày đó.

    Trả lờiXóa