Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

BIẾT TAY CHƯA?

Trong hình ảnh có thể có: cây và ngoài trời


Cứ than mùa đông nay không rét
Lại còn ca "Nỗi nhớ mùa đông"
Thả cho tý mưa phùn, gió bấc
Lão Giời cười đểu: "Biết tay ông!"

Nguyễn Khắc Nguyệt - 10/01/2017

2 nhận xét:

  1. Gió bấc mưa phùn có thấy không
    Lâm thâm lạnh lẽo mọi con đường
    Đi đâu cũng ngại vì bùn nước
    Lõm bõm bì bòm chốn khốn cùng

    Trả lờiXóa
  2. Mưa phùn gió bấc biết tay ông
    Hỡi đám người kia chỉ thích ngông
    Không rét thì kêu rằng tiếc rét
    Rét rồi lại khóc bởi thương đông

    Ăn theo Khắc Nguyệt viết đôi dòng

    Trả lờiXóa