Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Họa thơ Tạ Anh Ngôi


(Bài họa nguyên vận)

HỨNG XUÂN

Xuân sang chầm chậm vẻ ơ hờ
Lặng lẽ mai đào nảy ý thơ
Lũ bướm no hoa đua chắp cánh
Con tằm đói kén chửa buông tơ
Véo von chim hót trên cành liễu
Lất phất mưa phùn cuối rặng mơ
Chềnh choáng hơi men toan ngả gối
Hứng thơ chợt đến thật không ngờ.

23/01/2017
Đỗ Đình Tuân


PHỤ CHÉP BÀI THƠ CỦA TẠ ANH NGÔI

XUÂN

Có hỏi thì xuân chỉ ỡm ờ
Phô hồng khoe tía để làm thơ *
Nụ đào chúm chím khua sương giá
Hoa cúc mơ màng gọi nắng tơ
Chim hót rộn ràng mưa phảng phất
Mây bay lãng đãng gió lơ mơ
Ngắm xuân càng thấy xuân khêu gợi
Để khách phong lưu những ngẫn ngờ

                        Nhân Hưng, ngày 10-11-2006
                                          Tạ Anh Ngôi


23/01/2017
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Hai Thầy mơ màng quá làm em cũng mơ màng và ngẩn ngơ theo. Em xin họa vần cùng hai Thầy cho vui.
    HỮNG HỜ
    (Họa nguyên vận bài thơ XUÂN của Tạ Anh Khôi)
    Anh hỏi, sao em chỉ ập ờ?
    Lặng nhìn rặng liễu thả dòng thơ
    Chào Đông, tùng tiễn mùa Đông giá
    Đón Tết, đào chờ nắng Tết tơ
    Chờ Hạ, hồng hoa chưa thức tỉnh
    Đợi Thu, vàng cúc vẫn còn mơ
    Bốn mùa đi, đến... sao không nhớ?
    Để lại lòng anh một ý ngờ...
    25/01/2017
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa