Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

XƯỚNG HỌA CÙNG THẦY ĐỖ ĐÌNH TUÂN

BÀI XƯỚNG

CHÀO XUÂN ĐINH DẬU

Đinh dậu chào xuân xướng mấy vần
Mời người xóm mạng họa mừng xuân
Chúc trai xóm Bắc bền cây bút
Chúc gái chòm Nam dẻo bước chân
Cô ả Phố Bèo them nhắng nhít
Ông già Sao Đỏ vẫn bình thân
Cả làng cả xứ đêu xuân cả
May mắn yên vui gấp bội phần
                                   Đỗ Đình Tuân

BÀI HỌA

TIỄN BÍNH THÂN

Tiễn Bính Thân niên ghép mấy vần
Theo lời mời họa để chào xuân
Mong cho hội Bắc tinh con mắt
Ước muốn phường Nam khỏe cái chân
Chồng vợ Tuân Thu luôn hạnh phúc
Phố Bèo xứng điểm tụ người thân
Trong Nam ngoài Bắc cùng vui vẻ
Thơ viết nhiều thêm gấp mấy lần
                                       Nguyễn Xuân Hiểu 

1 nhận xét:

  1. CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    (Họa nguyên vận bài thơ CHÀO XUÂN ĐINH DẬU của Thầy Đỗ Đình Tuân)

    Xuân đến, Xuân đi khéo chuyển vần
    Mọi người hớn hở lại chào Xuân
    Chúc trai Xóm Mạng rèn đôi bút
    Mừng gái Phố Bèo luyện cặp chân
    Bà giáo Phù Cừ thêm đẹp dáng
    Ông đồ Sao Đỏ được yên thân
    Chúc mừng năm mới TRI ÂN xóm:
    Phúc, thọ, an, khang gấp vạn phần!
    25/01/2017
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa