Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Nhớ tết


Nhớ ngày ba mươi tết
Con cháu vui nói cười
Nhớ ngày mồng một tết
Quất bên đào đua tươi
Nhớ ngày mồng hai tết
Con cháu nâng rượu mời…

Thoáng qua ba ngày tết
Khói hương bay về trời
Tiên tổ về âm giới
Cháu con ra ngoài đời
Nhà bỗng thành trống trải
Lòng bâng khuâng ngùi ngùi…
30/01/2017
Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. Ngoài kia người ta còn đào mai hồng cúc tưng bừng, đọc thơ và ngắm ảnh mới thấy thấm thía nỗi nhớ tết trong sự chống chếnh của Thầy. Đó cũng là nỗi niềm của nhiều gia đình thời nay!

    Trả lờiXóa
  2. TẾT HẾT, XUÂN CÒN

    Mới sáng qua cắp tráp
    Theo Thầy đi du Xuân
    Cùng xướng, họa mấy vần
    Mát mắt và mát dạ.

    Thầy hôm nay vui quá
    Làm xong mấy sào vườn
    Trò thấy Thầy khỏe hơn
    Chỉ buồn nhớ con, cháu.

    Lòng Thầy trò rất hiểu
    Tết hết rồi, còn Xuân*
    Cùng vui với mảnh vườn
    Hạnh phúc cùng Cô giáo.
    31/01/2017
    Nguyễn Đức Hưng
    * Tết có 3 ngày, còn Xuân những 3 tháng Thầy ạ!

    Trả lờiXóa
  3. Con cháu vừa đi hết
    Tự nhiên buồn chút thôi
    Vài ngày nữa sau tết
    Quen đi là lại vui.

    Trả lờiXóa
  4. Đọc thơ chồng lại thấy nhớ con, nhớ cháu hơn.

    Trả lờiXóa