Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

NHỚ TẾT XƯA


Lại một Xuân về, Tết đến
Bâng khuâng chờ phút giao thừa
Nhìn nén hương thơm cháy đỏ
Bồi hồi lại nhớ Tết xưa

Nhớ dáng Ông ngồi lặng phắc
Viết đôi câu đối mừng Xuân
Nhớ Bà còng lưng quét rác
Để cho nhà sạch quanh năm

Nhớ bóng Cha ngồi mải miết
Gò lưng đạp máy tới khuya
Nhớ Mẹ cần cù thùa khuyết
Kịp giao áo trước giao thừa*

Nhớ ấm ổ rơm góc bếp
Mấy đứa trông nồi bánh chưng
Bà bảo “bánh rền rồi đấy”
Chợt nghe tiếng pháo vang lừng


Nhớ cụ Muôn bên hàng xóm
Như ông Bụt hiện xông nhà
Mỗi đứa vài xu mừng tuổi
Khoe nhau mặt mũi như hoa

Thế rồi trong đêm đen kịt
Chen nhau lấy nước giếng Dinh**
Le lói bao nhiêu hy vọng
Một năm hạnh phúc, an lành

Rồi cả phố đi chúc Tết
Ai ai nhìn cũng thật tươi
Chúc nhau bình an, mạnh khỏe
Trao nhau thân ái nụ cười 


Cái thời gạo ăn chả đủ
Tết về vẫn phải đi vay
Thế mà thật là ấm áp
Để bây giờ nhớ lắt lay.


· Bố làm thợ may. Ngày Tết khách đông phải may suốt đêm
· Phố Ngái có tục đêm 30 đi gánh nước ở Giếng Dinh lấy may.

NKN

1 nhận xét:

  1. Bỗng dưng nhớ lại 2 câu thơ:
    1:
    Tết thời đã đến sau lưng
    Con cái thì mừng bố mẹ thì lo.
    2:
    ......
    Ông đồ vẫn ngồi đó
    Qua đường không ai hay
    ......
    Tôi góp với anh Khắc Nguyệt bài thơ:
    TẾT XƯA

    Ham làm, Tết đã đến sau lưng
    Bố mẹ thì lo con cái mừng
    Mua pháo, mua tranh, dừng sắm thịt
    Kiếm dong, kiếm đỗ, thiếu nồi chưng
    Người già chờ đợi lời mừng thọ
    Con trẻ thèm nghe pháo nổ đùng
    Áo bạc mua nâu* về nhuộm lại
    Thầy đồ gác bút mắt rưng rưng.
    31/01/2017
    Nguyễn Đức Hưng
    *nâu còn gọi là củ nâu dùng để nhuộm quần áo.

    Trả lờiXóa