Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Chuyện tình gà

(Mô phỏng truyện vui dân gian)

Chú gà trống
Mào đỏ chót
 Lông mầu sặc sỡ
Vỗ cánh phành phạch
Gáy ò ó o gọi bạn
-Cô ấy có nhà khô...ô…ông…?
Cô gà mái
Mào đỏ tươi
Lông mịn màng
Khẽ khàng đáp lại:
-Có…có có…có có…
Chú gà trống vội chạy sang
Chéo cánh lệch người
Quanh quanh múa một bài
Rất điệu đàng
Cô gà mái
Nhẹ nhàng nằm xuống…

Ông trống kệu
Mào xỉn
Lông xác xơ
Cũng ò ó o…
-Mụ ấy có nhà khô…ô…ông…?
Mụ gà mái đang nuôi con mọn
Cũng khẽ khàng:
-Có…có có…có có…
Trống kệu từ từ chạy sang
Nghển cổ ngó ngang
Mổ mấy sợi rơm
-Thật thóc…thật thóc…
Mụ gà mái còn đang ngơ ngác
Thì phốc một nhát
Trống kệu đã đè đầu cưỡi lưng
Lũ gà con sợ bẹp
Chạy lung tung:
-Khiếp…khiếp…!!!

26/01/2017
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. NÓI VỚI MÌNH

    Về hưu sắp đón được ba xuân
    Thi, họa chưa buông vẫn nợ nần
    Một tháng bốn ngày đi vẽ mướn
    Năm giờ một bận gặp Tri ân
    Tinh sương đi bộ ngay đầu ngõ
    Chiều muộn chơi cầu ở tại sân
    Quấn quýt cháu yêu, vui chuyện tếu
    Dù sao cũng sướng cái tinh thần.
    27/01/2017
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa
  2. Tự sự ngày cuối năm
    (Họa đảo vận thơ Nguyễn Thế Hưng)

    Thấm thoát xuân về lại đón xuân
    Vô lo vô nghĩ nhẹ tinh thần
    Công danh thế sự không ôm nợ
    Câu chữ ngôn đàm nặng ái ân
    Lác đác chim ca ngoài khóm trúc
    Quay quần hoa cỏ ở quanh sân
    Giao lưu xóm mạng vui bầu bạn
    Chỉ ngại nay mai béo nẫn nần.

    27/01/2017
    Đỗ Đình Tuân

    Trả lờiXóa