Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Rỉ tai vua bếp




Hôm nay ông Táo chầu trời
Tình hình thực tế nhà tôi thế nào
Xin ngài cứ việc thao thao
Tâu trình Thượng Đế, Nam Tào, Thiên Lôi…
Chỉ cần ông dấu hộ tôi
Những lần tôi bị son môi dính vào

Rạng sáng 23 Tháng Chạp (20/01/2017)
Đỗ Đình Tuân

3 nhận xét:

  1. Son môi dính-chẳng làm sao
    Xin ông cứ việc thao thao tấu trình
    Xưa nay thiên địa chuyện tình
    Thượng đế cũng giống như mình mà thôi !

    Trả lờiXóa
  2. Dưng mà lộ dấu son môi
    Thường hay xẩy chuyện lôi thôi gia đình
    Xưa nay cái chuyện ngoại tình
    Vẫn thường ăm vụng riêng mình biết thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Em nghi Thầy Tuân hay ăn vụng kiểu này:
    Đôi khi con cháu vắng nhà
    Ông bà lại gọi nhau là anh em
    Chỉ cần sai chúng mua kem
    Ông bà cứ việc "tòm tem, tính tình"
    Em xin phép đùa cho vui, Thầy đừng phạt em nhé!

    Trả lờiXóa