Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Chợt hứng đón xuân


迎春偶興
迎丁酉春到
再新妝秋房
秋房如仙洞
詢翁成仙翁
杜庭詢


Nghinh xuân ngẫu hứng
Nghinh Đinh Dậu xuân đáo
Tái tân trang Thu phòng
Thu phòng như tiên động
Tuân ông thành Tiên ông.

Đỗ Đình Tuân


Ngẫu hứng đón xuân

Đón mùa xuân Đinh Dậu đến
Sơn quét lại phòng ở của Song Thu
Phòng của Song Thu đẹp như động tiên
Ông Tuân bỗng trở thành ông Tiên.

Đỗ Đình Tuân


DỊCH THƠ

Chợt hứng đón xuân

Đón xuân Đinh Dậu đến
Sơn quét lại phòng em
Phòng em như tiên động
Anh bỗng thành anh Tiên.

Đỗ Đình Tuân
(Tự dịch)

22/01/2017
Đỗ Đình Tuân

3 nhận xét:

  1. "Anh Tiên" ơi hỡi anh Tiên
    Muốn vô thì nhớ bỏ tiền ra đây
    Chừng nào tiền năm đẫy tay
    Thì em sẽ rước vào ngay tức thì
    hì...hì...hì...

    Trả lờiXóa
  2. Em thương Thầy lắm Thầy ơi
    Ít tiền nên phải chịu ngồi ngoài hiên
    Động tiên vào cũng phải tiền
    Thôi đành lủi thủi về miền thơ ca

    Trả lờiXóa
  3. 春天
    天气春天渐变暖
    百花盛开鸟争言
    春光真是明花丽
    木草上披了绿装
    阮德兴
    XUÂN THIÊN
    Thiên khí Xuân thiên tiệm biến noãn
    Bách hoa thịnh khai điểu tranh ngôn
    Xuân quang chân thị minh hoa lệ
    Mộc thảo thượng phi liễu lục trang
    MÙA XUÂN
    Không khí mùa Xuân trời ấm áp
    Trăm hoa đua nở chim tranh lời
    Bầu trời trong sáng thật tươi đẹp
    Cây cỏ khoác màu xanh tốt tươi.
    20/01/2017
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa