Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Nhắn chú gà

 
(Họa nguyên vận bài Chúc năm gà
Của Tạ Anh Ngôi)
Năm mới năm me nhắn chú gà
Kiếm mồi đừng ngại bới gần xa
Mỏ sừng gù gụ khi bên mái
Giọng gáy vang vang lúc nắng tà
Bộ cánh mầu mè tô thắm sắc
Đôi chân gân guốc mập thêm ra
Có bồ “thóc thật” đừng phung phí
Cậy sức hung hăng đạp khắp nhà.
03/01/2017
Đỗ Đình Tuân
 
 

Phụ chép: CHÚC NĂM GÀ


Kết quả hình ảnh cho Biểu tượng năm gà

Đinh Dậu xuân sang chúc chú gà
Chân lành tìm đến những nơi xa *
Cựa dài đá chết quân tàn hại
Móng sắc bới tan lũ ác tà
Cất tiếng gáy vang như sấm dậy
Trổ tài sức mạnh tựa thần ra
Sẻ chia “thóc thật” không lường đảo
Bỏ thói mặt bôi đá loạn nhà ! **
                    Nhân Hưng, ngày 2-1-2017
                                  Tạ Anh Ngôi

*Mượn ý câu thành ngũ:”Gà què ăn quẹn cối xay”

**:Mượn ý câu:”Nào có hay chi cái giống gà
                            Cùng chuồng bôi mặt đá nhau a ! “

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét