Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Thầm thì đầu Xuân

(Bài từ Face  THẢO DÊ ĐẠI TÀI, tên bài do MH mạn phép đặt)




Đầu năm gột rửa sạch bụi trần
Cho đời thanh bạch với hoa xuân
Mấy ai hiểu được lòng nhau nhỉ
Gắn chặt tình duyên trả nợ lần

Có duyên không nợ xa vời vợi
Ham thích chỉ là chuyện phù du
Có duyên thêm nợ tình gắn kết
Nghĩa nặng tình sâu chẳng thể xù ?


Mồng 3 tết Đinh dậu - du xuân, tắm biển Vũng Tàu
 30/01/2017
XT - Đồng Nai

2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. ANH XUÂN THẢO - ĐỒNG NAI YÊU VỢ QUÁ!

    (Cảm tác khi ngắm bức ảnh anh chị tắm biển)
    ANH chị còn xa vẫn chửa gần
    XUÂN vào gần nữa để thêm thân
    THẢO thêm ánh mắt nhìn thi vị
    ĐỒNG cả bờ môi với cặp chân
    NAI ngắm từ đồi còn phải tị
    YÊU mà đến sóng cũng xoay vần
    VỢ chồng tình nghĩa trăm năm trọn
    QUÁ nửa đời người vẫn cứ xuân!
    02/02/2017
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa