Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

VỊNH THỢ CẮT TÓC

 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh thợ cắt tóc
Rời kéo cầm dao múa rất tài
Cả ngày vẫn đứng để ra oai
Đè đầu chủ tịch khu, phường bạn
Vít cổ bí thư huyện, tỉnh ngoài
Xén tóc văn tài không sợ kẻ
Cạo râu tướng giỏi chẳng kiềng ai
Mới nhìn thiên hạ qua gương chiếu
Đã biết người nào phải sửa sai !
                        Nhân Hưng, ngày 9-1-2017
                                   Tạ Anh Ngôi

1 nhận xét:

  1. VỊNH THỢ XÂY DỰNG
    (Họa nguyên vận bài thơ VỊNH THỢ CẮT TÓC của Thầy Tạ Anh Khôi)
    Tay gạch, tay dao lựa thật tài
    Lưng chừng giàn giáo thật là oai
    Rải đều khối vữa lên trường trước
    Đặt xuống từng viên miết mạch ngoài
    Xây cống, xây cầu,... nhiều ông chủ
    Trát vòm, trát trụ,... mọi nhà ai
    Chỉ nhìn bản vẽ qua hình chiếu
    Cũng biết chỗ nào phải chỉnh sai.
    15/01/2017
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa