Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

CÔ CẬU CHÁU CON CÁC CỤ CẢ

Cụ Nguyễn Công Trứ                               

(Họa nguyên vận)

Cháu cháu, con con các cụ cười
Ăn ăn ậm ậm ẳng ần ai*
Tham tham thích thích tiền tiêu tã
Rả rả rôm rôm rượu rót rồi
Bịch bịch bồ bồ buôn bốn bể
Đầy đầy đủ đủ đến đa đời
Leo leo, lách lách, luồn, lươn lẹo
Cậu cậu, cô cô các cụ chơi

17/5/2107
Nguyễn Đức Hưng

*Vì quan còn ngọng nên dịch là:
Ăn ăn đậm đậm chẳng phần ai.

Bài xướng: CHUYỆN ĐỜI
Nguyễn Công Trứ

Vất vất vơ vơ, cũng nực cười,
Căm căm cúi cúi có hơn ai.
Nay còn chị chị anh anh đó,
Mai đã ông ông mụ mụ rồi.
Có có không không lo hết kiếp,
Khôn khôn dại dại, chết xong đời.
Chi bằng láo láo lơ lơ vậy,
Ngủ ngủ ăn ăn nói chuyện chơi.

1 nhận xét:

  1. Cám ơn Đức Hưng đã họa thơ. Đây là một bài thơ khá khó họa. Hưng họa được thế này là thích zùi

    Trả lờiXóa