Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

CHUYỆN TÌNH TAY BA

      
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh các cô gái
         

Tình yêu có chuyện tay ba,
Thường thì cái kết thật là đớn đau.
Cho dù là bạn thân nhau,
Thì đâu có dễ nhường nhau người tình.
Làm trai vì nước hy sinh,
Dễ đâu nhường bạn người mình đang yêu.
Ngày xưa chỉ có truyện Kiều,
Hai chị em ruột chung nhau một chàng.
Hay như câu truyện dân gian,
Có trong vua Bếp một nàng hai ông.
Đời nay một vợ, một chồng,
Em thì không muốn đau lòng một ai.
Tính đi, tính lại, tính hoài,
Ba mươi sáu chước, chọn bài chuồn thôi.
Em đi xa tít chân trời,
Chọn tình chung với hai người em yêu!!!

11/5/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét