Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

TRUNG THU VỚI EM GÁI NHÀ NGHÈO


Xúc động clip "Trung thu" của em bé nghèo - 6
Em gái đếm mãi tiền lợn đất
Tinh ra không đủ sắm đền lồng
Đành lòng tính chuyện đi mò ốc
Mưa nắng dãi dầu chẳng quản công


Bắt được ốc rồi lại đợi mong
Bao ngày phơi mặt đứng bên sông
Chờ người mua trông mòn mưa nắng
Kiếm chút tiền rơi dưới nắng hồng


Ba bốn ngày thôi giữa ánh trăng
Trung thu mâm bánh, chiếc đèn lồng
Em mời người cha ngàn yêu quí
Ăn tết trông trăng thỏa tấm lòng


Trông cảnh bây giờ nhớ đến xưa
Khi mình nhỏ dại với ngây thơ
Có đâu biết trung thu là tết
Một chút buồn tình nghĩ vẩn vơ.
                                        VN

1 nhận xét:

  1. Tiền cháu gái bán ốc là tiền mang lại từ mồ hôi và công sức của mình.Đấy là đồng tiền sạch sẽ và đáng trân trọng.Không phải là tiền bố thí-TIỀN RƠI.Cháu tự biết chăm sóc cho mình và cho cha mẹ thật là đáng quí giữa thời đại VÔ TÌNH ngày nay.

    Trả lờiXóa