Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

XEM QUỲNH NỞ NGẪM SỰ ĐỜI

                                                                          
Muốn xem quỳnh nở đêm qua
Thắp đèn đặt nước đi ra đi vào
Nửa đêm hương thoảng nôn nao
Từng bông trắng muốt bên rào xòe hoa
Vui mừng cùng bạn pha trà
Dưới trăng tháng Tám thưởng hoa ngẫm đời
Thương hoa chịu lắm thiệt thòi
Sắc hương một lúc để rồi tàn ngay
Phải chăng ghét cuộc đời này
Nên hoa mới tránh ban ngày…nở đêm!
                             Nhân Hưng 22h ngày 5-9-2014
                                             Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. " Thương hoa chịu lắm thiệt thòi
    Sắc hương một lúc để rồi tàn ngay
    Phải chăng ghét cuộc đời này
    Nên hoa mới tránh ban ngày…nở đêm!"
    ST rất thích bốn câu thơ này. Đúng là một sự suy ngẫm rất tự nhiên và nhiều cảm xúc

    Trả lờiXóa
  2. Chính vì"nhiều cảm xúc tự nhiên" nên Tạ Anh Ngôi rất thương hoa!

    Trả lờiXóa