Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015


      LÒNG THUYỀN

 Sự sống mênh mông trải đất trời
Vạn vật cùng muông thú cỏ cây
Tạo hóa loài người là tất yếu
Thượng đế sinh ra vốn dĩ chẳng công bằng
Cây tươi tốt cây cằn gầy guộc
Hoa rạng ngời khoe sắc-hoa hắt hiu
Người mâm son- kẻ đũa mốc phận hèn
Nơi cung cửi- nơi ao tù nước đọng
Duyên đôi lứa kẻ khinh người trọng
Người đong đầy-kẻ lẻ bóng bơ vơ
Nước chảy xiết thuyền đơn không cặp bến
Bến tâm tư bến nghiã iết bến tình
Mười hai bến  biết bến nào là  yên lặng
Để thuyền đơn buông mái vít dây neo
Có bến đợi nhưng thuyền đâu dám ghé
Mãi lênh đênh giữa dòng chẩy cuộc đời
Chót ghé rồi cặp bến có được chăng
Bến đã đầy còn đâu chỗ đậu
Chen lấn nhau để vỡ nát mạn thuyền
Mạn sầy vỡ lòng thuyền đau nhức nhối
Đã đau mình đau cả thuyền kề cận
Sự đã lỡ xin có lời tạ tội
Tạ đất trời tạ cả bến thuyền ai


                           11/4/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét