Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

TỪ CHIẾN TRƯỜNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG...


Hiểu mình sau cuộc Chiến tranh
Yếu thua, mạnh được...đã thành lỗi xưa
Trải qua bão gió, giông mưa
Mới hay sức mạnh người chưa là gì


Chỉ Hỉ Xả, chỉ Từ bi
Nhân văn, nhân đạo là đi đúng đường
Từ Bi Thương đến Yêu Thương
Từ Chiến Trường đến Thị Trường...mới yên !

 TD - 15/7/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét