Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

LUẬN CHỮ GHEN

  (Họa nguyên vần bài " Suýt" của Song Thu)
 
Hai chàng trẻ tuổi luận cùng nhau
Một chữ ghen thôi đến xị ngầu
Cái nụ lùm hoa con bướm nhỏ
Mưa giông bão tố… dọi trên đầu.

           VN



Phụ chép: Suýt
 
  ( Thân tặng A. N và X. H)   

"Lẳng lặng mà nghe" họ dọa nhau
"No đòn" no điếc rất chi ngầu
Chung quy chỉ tại con bươm bướm
Làm đấng tu mi suýt vỡ đầu

            23-7-2015
            Song Thu


\

1 nhận xét:

  1. Cám ơn Văn Nhã họa bài
    Vui vui chuyện bạn (Song Thu) góp vài câu thôi

    Trả lờiXóa