Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Nhẹ



 


Ngẫm mình chẳng kém gì tiên
Cơm ăn thẳng bữa, ngủ liền một dây
Thích thì đi đó đi đây
Đã rồi về lại loay hoay việc nhà
Hứng lên vào mạng la cà
Tán dương bè bạn, ba hoa khoe hình
Khi buồn viết lách linh tinh
Lúc vui múa hát một mình xênh xang
Nhớ? - ra với biển mơ màng
Giận thì “im lặng là vàng” đúng y
Bỏ ngoài tai chuyện thị phi
Không chấp nhặt, chẳng so bì nhiêu khê
Quẳng đi phiền muộn não nề
Nương thuyền bát nhã nhẹ về Tây Phương!

NT- 21/7/2015 
MH

2 nhận xét:

  1. Đúng chân dung của Minh Hương
    Nhưng đừng về cõi Tây Phương vội vàng
    Hãy vui với chốn Địa Đàng
    Nếm dăm trái cấm cho tràn sức xuân

    Trả lờiXóa
  2. Đó là định hướng đường đi
    Còn số đã định ở đi rõ rồi
    Không đi số vẫn cứ lôi
    Muốn đi số bảo ông trời chưa cho
    Vui thì cữ hót lưu lo
    Tây Phương đâu dễ về cô Thu ơi!

    Trả lờiXóa