Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

VÔ ĐỀ

 
Không ghen ai gọi là yêu
Hiển nhiên ghen - Chỉ có điều với ai
  Nhớ rằng:  Đáng để làm trai
Nói năng chớ để thành hai ba lời

                                  Nguyễn Xuân Hiểu

4 nhận xét:

  1. Hai chàng bàn luận về ghen
    Mỗi chàng một ý lên men ra trò
    Chữ rằng một mất mười ngờ
    Phân chia đen trắng bao giờ mới xuôi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Bởi mình có tính gian tà
      Cho nên cứ tưởng người ta giống mình..."
      Làm trai biết trọng biết khinh
      Biết người biết của biết mình là ai*
      Làm trai cho đáng nên trai
      Thức lâu sẽ biết đêm dài ra sao
      Xin đừng mụ mỵ chiêm bao
      Ngủ mê rồi tự cầm dao chém mình
      Trắng đen phơi ánh bình minh
      Mù tình chẳng hiểu sự tình mà thôi...


      *Nhân tri giả trí,Tự tri giả minh
      (Hiểu người là trí,Hiểu mình là sáng)
      Khổng Tử

      Xóa
  2. Bác Ngôi lại mượn danh ngôn
    Của ngài Khổng Tử nước non bên Tầu
    Xem ra đàm luận cũng ngầu
    Tôi xin cục gạch ngồi chầu hóng thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi mình còn dốt đấy thôi
      Thế nên mới phải mượn lời người xưa
      Song Thu ơi!Đã nghe chưa?
      Người ta đe dọa ngay vừa đây thôi
      Chả cần đen trắng rạch ròi
      Một hai chỉ muốn làm người bất nhân
      Không cần phân biệt sơ thân
      Cứ mang cơ bắp cẳng chân ra lòe
      Mấy lần ra mặt lăm le
      Người ta cầm gạch muốn ghè đã lâu
      Chưa cần đến lượt Thu đâu...

      Xóa