Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

PHƯƠNG PHÁP



(Họa bài:”VẪN THẾ””của Đỗ đình Tuân)
Phương pháp luyện cho khỏi yếu  gày
Kiêng cơm,ăn phở rượu đừng say
Ngày không hóng mát nơi đầu gió
Tối chớ mơ mòng những bóng mây
Tuyết dẫu hẹn hò đừng gọi đến
Mây dù phơ phất mặc cho bay
Cầm chầu thỏa mái tom và chát
Chắc cụ năm nay nhất xóm này !
                        Nhân Hưng, ngày 4-7-2015
                                     Tạ Anh Ngôi
Phụ chép bài: VẪN THẾ

Bảy chục tuổi hơn mới bớt gày
Ngày ba bữa rượu rượu không say
Nhà trong thung lũng nên nhiều gió
Ngõ mở bên hồ hóa lắm mây
Tuyết ở xóm xa nên ít đến
Nguyệt treo đỉnh nóc đứng mà bay
Càn khôn nhật nguyệt dù lay chuyển
Năm ngoái năm kia vẫn thế này !
                        Sao Đỏ, ngày 3-7-2015
                                Đỗ Đình Tuân

3 nhận xét:

  1. Họ lại chúc nhau vớ vẩn đây
    Bỏ cơm ăn phở rượu đừng say
    Nghe chừng hí hửng vui ra phết
    Tơ phải ra tay trị bọn này

    Trả lờiXóa
  2. Song Thu cứ việc ra tay
    Trị Tuân một trận tối ngày qua đêm
    ngày sau tiếp tục trị thêm
    Cụ Tuân nhất định phải mềm như dưa
    Để cho cụ nhớ cụ chừa
    Phong,Hoa,Tuyết Nguyệt dẫu xưa hay giờ
    Dọn cơm kiên quyết ngồi chờ
    Bắt ăn mấy bát hết mơ phở ngoài !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Ngôi cũng giống Tuân thôi
      Cơm ăn vài bát hết xơi phở ngoài
      Ngày nào " cơm" cũng bắt xài
      Thì Ngôi ắt bở hơi tai chứ gì?

      Xóa