Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

KHẤN ANH


(Thác lời góa phụ)
Mỗi năm có một ngày thôi
Nén hương thơm,bát cơm vơi em bày
Hồn anh theo khói hương bay
Anh ơi!Hãy nhận lời này từ em
Anh đi biền biệt ngày đêm
Nắng xưa vẫn đọng bên thềm nhà xưa
Mình em vò võ sớm trưa
Bát cơm đắng chát, cọng dưa chua lòm
Không người bầu bạn sớm hôm
Em như cái bóng lom nhom giữa đồng
Nhà người đầy đủ vợ chồng
Nhà ta vắng vẻ cho lòng em đau
Thời gian nước chảy qua cầu
Con ta giờ đã nối nhau đi làm
Nhà ta vẫn chỉ mấy gian
Mà sao em thấy mênh mang gió lùa
Bữa cơm vẫn cá vẫn dưa
Khi ăn em thấy chát chua vô cùng
Khói hương lan tỏa không trung
Cơm canh em cúng anh dùng đi anh
Ngày mai về với trời xanh
Với đồng lúa với đất lành quê hương
Anh là điểm tựa yêu thương
Cho con cho vợ thuận đường làm ăn
Đầy vơi nước mắt đẫm khăn
Mâm cơm cúng mỏng tình đằm tháng năm
Tiễn anh về cõi xa xăm
Mời anh ngày giỗ sang năm…anh…về…
                               Nhân Hưng, ngày 15-4-2015
                                             Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét