Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Một bài thơ nên đọc và ngẫm nghĩ




Ghi trong sổ tay
                          
                                Anh Ngọc

Cuộc sống giản đơn hơn ta tưởng rất nhiều
và phức tạp hơn ta hằng nghĩ

Cuộc sống tựa một bài thơ hay
Bình bao nhiêu cũng không hết ý 

Nhưng để mặc không bình gì cả 
Bài thơ vẫn cứ thế mà hay

                           14/11/1995 

20/07/2015
Đỗ Đình Tuân

(Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét