Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

GHEN

Đùng đùng nổi giận giữa nhà em
Chưa rõ ngay gian rõ trắng đen
Chỉ biết nghi ngờ rồi nói bậy
GHEN !!!
                          
   Nhân Hưng,  4h30 ngày 9-7-2015
                  Tạ Anh Ngôi

8 nhận xét:

  1. Bác Ngôi ghen ai hay ai ghen bác Ngôi mà phừng phừng thế nhỉ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện ở đời mà Minh Hương ơi!Mình đã "Thất thập nhi tùng tâm sở dục,bất du cụ"(Khổng Tử)rồi còn gì nữa để người ta ghen ?

      Xóa
  2. Chắc làm ra vẻ phừng phừng
    Để trang blog tưng bừng một phen
    Ai mà chả có tính ghen...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tưng bừng tưng bừng
      Phừng phừng phừng phừng
      Một phen một phen
      Lại ghen !!!

      Xóa
  3. Có người còn định "GIÃ" cho
    Ở đây mới chỉ nói to ngại gì
    Biết điều thì tránh xa đi
    Đừng nuôi mộng cướp có khi no đòn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có tài thì nói bé
      Bất tài thì hoạnh họe
      Khôn ngoan thì lặng im
      Dại dột thì lóe xóe

      Hỏi người sự thể ra sao
      Hãy mang tiếng xấu buộc vào người ơi
      Tài trai đứng ở đất trời
      Dẫu rằng nói ngược đe xuôi...ích gì
      Nói năng phải tính phải suy
      Mũi tên khi đã bắn đi khó tìm
      Ai người lòng cá dạ chim
      Ai người nhịp đập trái tim chân thành
      Hiểu người người sẽ hiểu mình
      hãy mang lấy sự chân tình đãi nhau
      Đe noi có ích gì đâu
      Đã không tử tế còn đau nhân tình...


      Xóa
  4. Ra là có một chữ GHEN
    Mà tranh luận cũng hăng men ra trò
    Nhưng mà em có nghi ngờ
    Hình như hai bác hì hò dọa nhau???
    Thôi thì cứ choảng thật đau
    Xong rồi lại khoác vai nhau cười khì!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Minh Hương ra Bắc ngay đi
      Để làm thẩm phán nhỡ khi tranh giành
      Nếu mà có cuộc "chiến tranh"
      Rằng thua rằng thắng chẳng đành nhường nhau
      Thế thì phán quyết mau mau
      Nếu không chắc sẽ vỡ đầu sứt tai
      Bấy giờ thắng chẳng về ai

      Xóa