Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

NHẮN NHỦ VỚI NGƯỜI GHEN

Ghen tuông chọc mắt Người mù
Biến Người thành kẻ đần ngu ở đời
Không phân thù bạn rạch ròi
Đùng đùng hành động nói lời quàng xiên
Khùng khùng,dở dở,điên điên
Mất đi dáng vẻ tự nhiên thường ngày
Rượu tình chưa uống đã say
Nhìn ai cũng tưởng người này yêu tranh
Mất đi nhân cách đã đành
Lại còn làm mất tình anh nghĩa nàng

Người ơi!Đừng quá vội vàng
“Mà vấp phải đá mà quàng phải dây…”
Thong dong,sáng suốt, thẳng ngay
Mới yêu trọn vẹn,mới say mặn nồng
Cục cằn sao được tâm đồng
Ghen tuông mù quáng mất không…chì chài
Mấy lời nhắn nhủ cùng ai…
                 Nhân Hưng, 3h45 ngày 9-7-2015
                                  Tạ Anh Ngôi

4 nhận xét:

  1. Ai mà ghen rứa bác Ngôi ơi
    Đến độ đần ngu giữa cõi đời
    Hay bác chỉ rung chuông cảnh tỉnh
    Nhắn cùng thiên hạ mấy lời thôi?
    ( Song Thu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy là câu chuyện ở đời
      Tôi nghi chép lại cho người cùng xem
      Những người yêu quá thành ghen
      Quáng mù chẳng biết thân quen bạn thù
      Lên cơn là lại lu bù
      Nói năng bừa bãi,hận thù lung tung
      Đây là cái mẫu số chung...

      Xóa
  2. Không ghen ai gọi là yêu
    Hiển nhiên ghen chỉ có điều với ai
    Nhớ rằng đáng để làm trai
    Nói năng chớ để thành hai ba lời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ghen là gia vị tình yêu
      Nhưng mà ghen quá là điều chẳng nên
      Tình yêu cần lắm vững bền
      Tin yêu mới thực là nền móng cao
      Yêu nhau cần biết vì sao
      Cũng cần biết cả lúc nào bạn...yêu
      Nghi ngờ cộng với tự kiêu
      Là liều thuốc giết tình yêu tức thì
      Những người có tính đa nghi
      Yêu thì cũng chẳng ra gì khi yêu
      Chỉ làm bực bội thêm nhiều
      Thế là tự giết tình yêu của mình...

      Xóa