Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

MAI...


Mai đã là thứ 7 rồi
Buồn vì phải tự vui chơi một mình
Thương cây trúc mọc ngoài đình
Lẻ loi, mưa nắng...kém xanh mỗi ngày
Sự đời thật éo le thay !


Phố Quê
thứ 6 (10/7/2015)
THANH DẠ NGUYỄN


 

2 nhận xét:

  1. " Sự đời thật éo le thay"
    Ta ở nơi này mình ở nơi kia
    Lẻ loi mưa nắng dãi dề
    Bao giờ ta mới được về bên nhau
    Người nơi phố Hóp buồn đau
    Người nơi đất thánh cũng rầu như dưa
    Xa xôi thương mấy cho vừa?

    Trả lờiXóa
  2. Vì ai cho dạ héo sầu
    Vì ai ướp muối để rầu lòng dưa ?

    Trả lờiXóa