Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Bùi Trác Trường họa thơ Thanh Tình






Thu đến mơ về mùa thu cách mạng
tháng 8 năm 1945

Cuốc luổn bờ tre lộ xác gầy
Hồ sen lá rủ bó thân cây
Đàn ong khan mật sinh lười nhác
Lũ mối mừng mưa thỏa sức bay
Đủ nước cúc vàng giăng kín đất
Trời êm trăng tỏ xé tan mây
Trong mơ trống ếch khua bừng tỉnh
Rước ảnh phất cờ rộn rã say.

                        Bùi Trác Trường

Phụ chép bài mời họa

Hơi thu

Mặt hồ sen thắm đã khô gầy
Sương sớm long lanh đẫm cỏ cây
Cúc trắng trong vườn ngơ ngẩn đợi
Bướm vàng ngoài bãi rộn ràng bay
Hơi thu xao xuyến xanh bờ mộng
Nắng cuối thẹn thùng đỏ sắc mây
Thao thiết tiếng trùng nơi bãi vắng
Sóng xô khắc khoải ngắm mà say.

                       Thanh Tình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét