Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

BỐ SAM DẠY BÉ ĐỌC SÁCH

          Chiều nay, bà nội đang nhớ Sam ghê lắm thì may mắn làm sao bố Sam lại gửi ảnh Sam về qua mail . Mừng thì mừng thật vì được nhìn thấy cháu sau mấy tuần xa cách rồi mà. Nhưng càng nhìn càng nhớ cháu hơn, chỉ muốn lên ngay Hà Nội thăm cháu. Mai Lượng về chơi rồi chắc chắn ông hoặc bà sẽ theo xe lên chơi với Sam thôi.
          Hôm nay cứ đăng ảnh cháu lên đây để khoe cùng bầu bạn blog đã.





3 nhận xét:

  1. Mới 6 tháng mà đọc sách giỏi ghê, dễ ghét quá đi. Bà nội chỉ ngắm cháu thế này là đã đuổi được bao nhiêu bệnh già rồi. Em chúc cô vui vui thật nhiều ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Minh Hương nhiều. Cháu mới được hơn 5 tháng thôi nhưng trộm vía cũng ra dáng lắm.
    Đúng là nhìn cháu cũng quên nhiều phiền muộn âu lo và bệnh tật tuổi xế chiều đó em.
    Thế Chính Hương đã sắp có cháu nội chưa?

    Trả lờiXóa
  3. Dạ thưa cô, chưa có gì cô ạ. Nghe chúng nó nói sang năm mà không biết còn mấy cái sang năm nữa. Thôi cứ chờ, của trời cho mà cô, muốn cũng khó được. Em nhớ Chí Linh lắm rồi, mấy chị em đang tính lại phượt một cuộc, nhưng chưa định được thời gian vì còn chờ Vân Anh, tranh thủ lúc còn rảnh rang chưa bận cháu thì đi chơi, nay mai lại chẳng đi được.

    Trả lờiXóa