Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Lời Cha



Con đầy tháng trong vòng tay bác sĩ
Mẹ nuôi con chẳng kể ngày đêm
Cha thương con nơi góc biển êm đềm
Chị em cũng dạt dào tình cảm


Cha với con như hai người bạn
Đi cùng con xuống biển, lên ngàn
Mong một ngày con lớn, khôn ngoan
Mãi giữ được tình yêu, hạnh phúc


Để thoát được cảnh nghèo ô nhục
Trí Thông minh chịu khó học hành
Trong đường đời con phải đấu tranh
Từ bỏ xấu mà xây cái tốt


Con có hiểu lòng cha đau thắt
Chẳng may con vấp ngã trong đời
Chăm chút con, con chẳng nên người
Cha mẹ sẽ tủi hờn phận bạc !!!


27/7/2015
XT- ĐN

2 nhận xét:

  1. Nhin ảnh 2 bố con thích quá. Hạnh phúc của cha mẹ chính là những đứa con mà bạn ơi. Chúc cháu có ý chí của cha mẹ vượt qua mọi gian khó trong cuộc đời và gặp may mắn hơn cha mẹ. Gửi bạn tâm sự viết cách đây ít năm để cùng chia sẻ nhé. Nhớ bạn nhiều.
    Chuyện con vào đại học
    Đâu phải của riêng con
    Cha đã qua tuổi thanh niên
    Đã vươn lên học trong nghèo khó
    Đã vượt lên nhiều người cùng lứa
    Đó là thời của cha
    Con muốn bay xa
    Phải luyện rèn đôi cánh
    Những bước đầu chập chững
    Trong vòng tay mẹ cha
    Rồi con sẽ bay xa
    Sẽ có cho riêng mình số phận
    Mẹ cha chỉ có thể đứng nhìn theo mà ước nguyện
    Và ăn chay khấn Phật nếu cần
    Để cho con bớt gian khó đôi phần
    Khi đã bay xa nhường ấy
    Nhưng giờ đây
    Nếu mỗi chiều về nhà không thấy
    Gương mặt thanh niên tuấn tú của con
    Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch cầu thang
    Là trong lòng gợn lên bao lo lắng
    Kẹt xe ư? Đường xá dạo này tắc lắm
    Hỏng xe ư? Sao không thấy điện về
    Đi chơi với bạn ư? Ngoài đường nhiều quyến rũ
    Nhưng cha mẹ lo làm sao cho đủ
    Cuộc đời con là của riêng con
    Chỉ biết vạch đường nâng đỡ cánh bay non
    Cho đến ngày đại bàng vượt gió
    Cha muốn dồn hết cả phần ý chí
    Đã luyện tôi hàng mấy chục năm
    Thành tài sản tinh thần truyền lại cho con
    Muốn đốt lên trong tim con ngọn lửa
    Và cháy hết lòng mình cho con nữa
    Để con vững bước vào đời
    Con vào đại học
    Ấm lòng cha mẹ lắm con ơi…

    Trả lờiXóa
  2. Tình cảm của những người cha thiệt sâu đằm kín đáo mà to lớn xiết bao!
    Mong rằng các bạn sẽ được toại nguyện vì những đứa con thương yêu của mình.
    Tui mất cha từ khi hai tuổi thật tủi biết bao...

    Trả lờiXóa