Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

THÁNG BẢY


Tháng Bảy vần vũ mưa Ngâu
Chức Nữ- Ngưu Lang đoàn tụ
Mà sao có người đi mãi
Mấy chục năm chưa trở về?
Tháng Bảy- trên bến sông quê
Vẫn thấy bóng ai đứng đợi
Dõi mắt nhìn xa vời vợi
Nước mắt khô rồi còn đâu!
Tháng Bảy xới thêm nỗi đau
Trong lòng những người đồng đội
Lời hứa với nhau ngày ấy
Mà nay, lực bất tòng tâm!
Tháng Bảy lễ lạt rình rang
Những bài diễn văn nhạt hoét...
Nào biết trong kia- xóm vắng
Có ai lặng lẽ khóc thầm?





1 nhận xét:

  1. Nỗi niềm thế sự đầy vơi
    Gửi vào tháng bảy như khơi mối rầu
    Bao người còn lắm thương đau
    Giọt thầm xóm vắng giọt sầu bến quê
    Xót ai đi mãi không về...

    Trả lờiXóa