Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Hãnh diện




Chúng tôi sống bên nhau
Trong những ngày chiến tranh ác liệt
Không nghĩ sống- nhưng không sợ chết
Sốt rét giữa rừng rau cháo phụ nâng nhau
Nay tuổi già nhiều lúc ốm đau
May có vợ con hết lòng chăm sóc
Vợ mua sữa, mang cơm, rót nước
Cậu út thì đi bẻ lá xông
Dù cuộc đời trải lắm bão giông
Vẫn hãnh diện khi gia đình hạnh phúc
Song đôi lúc cũng còn ấm ức
Xã hội bây giờ bỏ vỏ- vắt chanh ?


 

29/7/2015
XT- ĐN

1 nhận xét:

  1. Giữa những đồng đội cũ, Xuân Thảo vẫn trẻ trung phong độ nhất đó nha. Có lẽ gia đình hạnh phúc đã đem đến cho chàng cựu chiến binh một thời lửa đạn cái phong thái này? Vì thế chàng hãnh diện là đúng lắm!

    Trả lờiXóa